Lu-ca 5:5-6
Lu-ca 5:5-6 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Si-môn thưa rằng: Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết; dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra.
Lu-ca 5:5-6 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng con đã nhọc nhằn suốt đêm mà không bắt được gì, nhưng theo lời Thầy, con sẽ bủa lưới!” Họ thả lưới xuống, bắt được nhiều cá đến nỗi lưới sắp rách.
Lu-ca 5:5-6 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Si-môn đáp: “Thưa Thầy, anh em chúng con đánh cá quần quật suốt đêm mà chẳng được gì. Nhưng Thầy đã bảo, chúng con xin thử một lần nữa xem!” Họ liền thả lưới và bắt được nhiều cá đến nỗi lưới sắp rách!
Lu-ca 5:5-6 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Xi-môn đáp, “Thưa thầy, chúng tôi đã vất vả đánh cá suốt đêm qua mà chẳng được con nào hết. Nhưng vì thầy bảo buông lưới, thì tôi xin vâng lời.” Lúc làm theo lời Chúa Giê-xu bảo thì họ kéo được một mẻ cá nhiều đến nỗi lưới sắp đứt.