Ma-thi-ơ 13:19
Ma-thi-ơ 13:19 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Người nghe sứ điệp về Nước Trời mà không hiểu chẳng khác gì hạt giống rơi nhằm đường mòn chai đá. Vừa nghe xong, liền bị Sa-tan đến cướp hạt giống đi, ấy là hạt giống đã được gieo trong lòng.
Chia sẻ
Đọc Ma-thi-ơ 13Ma-thi-ơ 13:19 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Khi một người nghe giảng đạo của Vương Quốc mà không hiểu, thì Ác Quỷ đến và cướp đi những gì đã gieo vào lòng người ấy. Đó là hạt giống đã rơi dọc mặt đường.
Chia sẻ
Đọc Ma-thi-ơ 13Ma-thi-ơ 13:19 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Khi người nào nghe đạo nước thiên-đàng, mà không hiểu, thì quỉ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình; ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đàng.
Chia sẻ
Đọc Ma-thi-ơ 13Ma-thi-ơ 13:19 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Tất cả những ai nghe đạo Nước Đức Chúa Trời mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp mất hạt giống đã gieo trong lòng họ, đây là hạt giống rơi xuống đường.
Chia sẻ
Đọc Ma-thi-ơ 13