Ma-thi-ơ 14:18-19
Ma-thi-ơ 14:18-19 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Ngài phán, “Hãy đem chúng đến đây cho Ta.” Đoạn Ngài truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên cỏ. Ngài lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, bẻ ra, rồi trao cho các môn đồ; các môn đồ phát ra cho đoàn dân.
Ma-thi-ơ 14:18-19 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Ngài phán rằng: Hãy đem đây cho ta. Ngài bèn truyền cho chúng ngồi xuống trên cỏ, đoạn, lấy năm cái bánh và hai con cá đó, ngửa mặt lên trời mà tạ ơn; rồi bẻ bánh ra đưa cho môn-đồ, môn-đồ phát cho dân-chúng.
Ma-thi-ơ 14:18-19 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Ngài bảo: “Hãy đem bánh và cá cho Ta.” Sau khi truyền cho đám đông ngồi xuống bãi cỏ, Ngài lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời tạ ơn, và bẻ ra đưa cho môn đệ, để họ phân phát cho đám đông.
Ma-thi-ơ 14:18-19 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Chúa phán: “Đem lại đây!” Chúa cho dân chúng ngồi trên bãi cỏ. Ngài cầm năm ổ bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời cảm tạ Đức Chúa Trời, rồi bẻ ra, đưa các môn đệ phân phát cho dân chúng.