Ma-thi-ơ 18:2-3
Ma-thi-ơ 18:2-3 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Đức Chúa Jêsus gọi một đứa trẻ đến, để ở giữa môn-đồ, mà phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên-đàng đâu.
Chia sẻ
Đọc Ma-thi-ơ 18Ma-thi-ơ 18:2-3 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Gọi một đứa bé đến, Ngài để nó đứng giữa các môn đệ, và đáp: “Thật, Ta bảo các con, nếu các con không thay đổi và trở nên giống như một đứa bé, các con không thể vào Nước Thiên Đàng được.
Chia sẻ
Đọc Ma-thi-ơ 18Ma-thi-ơ 18:2-3 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Chúa Giê-xu gọi một em nhỏ đến đứng trước mặt các môn đệ. Rồi Ngài nói, “Ta bảo thật, các con phải thay đổi và trở nên giống như trẻ thơ. Nếu không các con không thể vào Nước Trời được đâu.
Chia sẻ
Đọc Ma-thi-ơ 18Ma-thi-ơ 18:2-3 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Chúa Giê-xu gọi một đứa trẻ đến gần, cho đứng giữa đám đông, rồi Ngài dạy: “Ta quả quyết với các con, nếu không được đổi mới, thành như em bé, các con sẽ chẳng được vào Nước Trời.
Chia sẻ
Đọc Ma-thi-ơ 18