Ma-thi-ơ 22:37-38
Ma-thi-ơ 22:37-38 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh-hồn, hết ý mà yêu-mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều-răn thứ nhứt và lớn hơn hết.
Chia sẻ
Đọc Ma-thi-ơ 22Ma-thi-ơ 22:37-38 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Đức Giê-su đáp: “Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết lý trí yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đó là điều răn thứ nhất và quan trọng nhất.
Chia sẻ
Đọc Ma-thi-ơ 22Ma-thi-ơ 22:37-38 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Chúa Giê-xu đáp: “‘Phải yêu thương Chúa Hằng Hữu là Đức Chúa Trời ngươi với cả tấm lòng, linh hồn, và trí tuệ!’ Đó là điều răn thứ nhất và quan trọng nhất.
Chia sẻ
Đọc Ma-thi-ơ 22Ma-thi-ơ 22:37-38 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Chúa Giê-xu đáp, “‘Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết trí não mà yêu mến Chúa là Thượng Đế ngươi.’ Đó là mệnh lệnh đầu tiên và quan trọng nhất.
Chia sẻ
Đọc Ma-thi-ơ 22Ma-thi-ơ 22:37-38 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Ngài nói với ông, “‘Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, và hết trí tuệ yêu kính Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi.’ Đây là điều răn lớn nhất và trước hết.
Chia sẻ
Đọc Ma-thi-ơ 22