Ma-thi-ơ 26:39
Ma-thi-ơ 26:39 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu-nguyện rằng: Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý-muốn Con, mà theo ý-muốn Cha.
Chia sẻ
Đọc Ma-thi-ơ 26Ma-thi-ơ 26:39 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)
Đi xa hơn một chút, Ngài sấp mặt xuống và cầu nguyện: “Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi con! Dù vậy, không theo ý con, mà theo ý Cha.”
Chia sẻ
Đọc Ma-thi-ơ 26Ma-thi-ơ 26:39 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Đi thêm vài bước, Ngài quỳ gối sấp mặt cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi con, nhưng không theo ý con mà theo ý Cha.”
Chia sẻ
Đọc Ma-thi-ơ 26Ma-thi-ơ 26:39 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Chúa đi một quãng, rồi quỳ gối sấp mặt xuống đất cầu nguyện: “Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho Con khỏi uống chén này. Nhưng xin theo ý Cha, chứ không theo ý Con.”
Chia sẻ
Đọc Ma-thi-ơ 26