Ma-thi-ơ 9:8 - So sánh Tất cả các Bản dịch
Ma-thi-ơ 9:8 VIE1925 (Kinh Thánh Tiếng Việt 1925)
Đoàn dân thấy phép lạ đó, thì ai nấy đều sợ-hãi, và ngợi-khen Đức Chúa Trời đã cho người ta được phép-tắc dường ấy.
Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9 VIE1925Ma-thi-ơ 9:8 VIE2010 (Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010)
Dân chúng chứng kiến sự việc đều sợ hãi, và tôn vinh Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho loài người thẩm quyền như vậy.
Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9 VIE2010Ma-thi-ơ 9:8 KTHD (Kinh Thánh Hiện Đại)
Dân chúng thấy việc xảy ra đều kinh sợ. Họ ca ngợi Đức Chúa Trời đã ban quyền năng phi thường cho loài người.
Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9 KTHDMa-thi-ơ 9:8 BPT (Thánh Kinh: Bản Phổ thông)
Dân chúng chứng kiến sự việc, vô cùng sửng sốt và ca ngợi Thượng Đế đã ban quyền phép ấy cho con người.
Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9 BPTMa-thi-ơ 9:8 NVB (Kinh Thánh Bản Dịch Mới)
Dân chúng chứng kiến việc này đều kính sợ và tôn vinh Đức Chúa Trời, vì đã ban cho loài người quyền uy như thế.
Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9 NVBMa-thi-ơ 9:8 BD2011 (Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011)
Đám đông thấy vậy, họ kinh hãi và tôn vinh Đức Chúa Trời, Đấng ban cho loài người quyền phép như vậy.
Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9 BD2011