Mi-chê 7:18
Mi-chê 7:18 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài, tha-thứ sự gian-ác, và bỏ qua sự phạm-pháp của dân sót của sản-nghiệp Ngài? Ngài không cưu giận đời đời, vì Ngài lấy sự nhân-từ làm vui-thích.
Chia sẻ
Đọc Mi-chê 7Mi-chê 7:18 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Ai là thần giống như Ngài, Tha thứ tội ác, bỏ qua sự vi phạm Của dân sống sót thuộc cơ nghiệp Ngài? Ngài không giận mãi mãi, Vì Ngài vui thích tỏ bày tình yêu trung kiên.
Chia sẻ
Đọc Mi-chê 7Mi-chê 7:18 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Ai là Đức Chúa Trời giống như Chúa, tha thứ tội ác của dân sống sót bỏ qua vi phạm của dân thuộc cơ nghiệp Ngài? Chúa không giận dân Ngài đời đời vì Ngài là Đấng yêu thương.
Chia sẻ
Đọc Mi-chê 7Mi-chê 7:18 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Không có Thượng Đế nào giống như Ngài. Ngài tha thứ những kẻ phạm tội; Ngài không nhìn vào tội lỗi của dân Ngài là dân sống sót. Ngài không căm giận mãi mãi, vì Ngài đầy lòng nhân từ.
Chia sẻ
Đọc Mi-chê 7