Dân-số Ký 13:27
Dân-số Ký 13:27 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Vậy, các người ấy thuật cho Môi-se rằng: Chúng tôi đi đến xứ mà người đã sai chúng tôi đi; ấy quả thật một xứ đượm sữa và mật, nầy hoa-quả xứ đó đây.
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 13Dân-số Ký 13:27 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Họ báo cáo với Môi-se: “Chúng tôi đã vào đất ấy như ông sai bảo chúng tôi; thật là đất tràn đầy sữa và mật. Đây là hoa quả xứ ấy.
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 13Dân-số Ký 13:27 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Họ báo với Môi-se: “Chúng tôi đã vào đất ấy theo lệnh ông sai bảo chúng tôi; thật là đất tràn đầy sữa và mật. Đây là hoa quả của xứ ấy.
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 13Dân-số Ký 13:27 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Họ bảo Mô-se, “Chúng tôi đi đến xứ ông sai đi, quả là một xứ phì nhiêu! Đây là một ít hoa quả của xứ đó.
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 13