Dân-số Ký 14:2
Dân-số Ký 14:2 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Hết thảy dân Y-sơ-ra-ên lằm-bằm cùng Môi-se và A-rôn; cả hội-chúng nói cùng hai người rằng: Chớ chi chúng tôi đã chết trong xứ Ê-díp-tô, hay là đã chết trong đồng vắng nầy!
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 14Dân-số Ký 14:2 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Tất cả dân Y-sơ-ra-ên lằm bằm chống nghịch Môi-se và A-rôn. Toàn dân nói với hai ông: “Ước gì chúng tôi đã chết tại Ai-cập, hoặc qua đời trong sa mạc cho rồi!
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 14Dân-số Ký 14:2 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Họ cùng nhau lên tiếng trách Môi-se và A-rôn: “Thà chúng tôi chết ở Ai Cập hay chết trong hoang mạc này còn hơn!
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 14Dân-số Ký 14:2 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Tất cả dân Ít-ra-en phàn nàn về Mô-se và A-rôn. Mọi người bảo họ, “Ước gì chúng tôi chết trong xứ Ai-cập hay trong sa mạc nầy cho khoẻ.
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 14