Dân-số Ký 14:24
Dân-số Ký 14:24 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Nhưng vì kẻ tôi-tớ Ca-lép ta không đồng lòng cùng chúng nó, theo ta một cách trung-tín, thì ta sẽ đem người vào xứ mà người đã có đi, và dòng-dõi người sẽ được xứ làm sản-nghiệp.
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 14Dân-số Ký 14:24 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Nhưng tôi tớ Ta là Ca-lép, có một tinh thần khác biệt, đã hết lòng theo Ta; nên Ta sẽ đưa Ca-lép vào đất người đã trinh sát, và con cháu người sẽ hưởng chủ quyền đất ấy.”
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 14Dân-số Ký 14:24 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Nhưng đầy tớ Ta là Ca-lép, với một tinh thần khác biệt, đã hết lòng theo Ta; nên Ta sẽ đưa Ca-lép vào đất người đã trinh sát, và con cháu người sẽ hưởng chủ quyền đất ấy.
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 14Dân-số Ký 14:24 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Tuy nhiên Ca-lép, kẻ tôi tớ ta suy nghĩ khác và theo ta hoàn toàn. Ta sẽ đem người vào xứ mà người đã thấy. Con cháu người sẽ hưởng đất ấy.
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 14