Dân-số Ký 17:8
Dân-số Ký 17:8 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Ngày mai, khi Môi-se vào Trại bảng-chứng xảy thấy cây gậy A-rôn về nhà Lê-vi đã trổ hoa: nó có nứt mụt, sanh hoa và trái hạnh-nhân chín.
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 17Dân-số Ký 17:8 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Ngày hôm sau, khi Môi-se trở vào Trại Hội Kiến, ông thấy cây gậy của A-rôn tượng trưng cho chi tộc Lê-vi, đã đâm chồi, trổ hoa, và kết quả, có trái hạnh nhân đã chín.
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 17Dân-số Ký 17:8 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Ngày hôm sau, khi Môi-se trở vào Đền Giao Ước, ông thấy cây gậy của A-rôn—tượng trưng cho đại tộc Lê-vi—đã đâm chồi, trổ hoa và kết quả, có trái hạnh nhân đã chín!
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 17Dân-số Ký 17:8 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Sáng hôm sau khi Mô-se bước vào Lều thì ông thấy cây gậy của A-rôn, đại diện cho gia đình Lê-vi đã trổ lá. Cây gậy đó cũng ra nụ, hoa nở và ra trái hạnh nhân.
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 17