Dân-số Ký 20:10
Dân-số Ký 20:10 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Môi-se và A-rôn truyền-nhóm hội-chúng đến trước hòn đá mà nói rằng: Hỡi dân phản-nghịch! hãy nghe, chúng ta há dễ khiến nước chảy từ hòn đá nầy ra cho các ngươi được sao?
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 20Dân-số Ký 20:10 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Môi-se và A-rôn triệu tập nhân dân lại trước vầng đá, rồi Môi-se nói: “Những kẻ phản loạn kia, nghe đây! Chúng ta phải lấy nước từ trong vầng đá này ra cho các ngươi uống sao?”
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 20Dân-số Ký 20:10 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Môi-se cùng với A-rôn triệu tập mọi người đến bên vầng đá, xong ông nói: “Dân phản loạn, nghe đây! Chúng ta phải lấy nước từ trong vầng đá này ra cho mọi người uống sao?”
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 20Dân-số Ký 20:10 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Ông và A-rôn tập họp dân chúng trước tảng đá rồi Mô-se nói, “Bây giờ hãy nghe đây, các ngươi là kẻ phản nghịch Thượng Đế! Các ngươi có muốn tôi khiến tảng đá nầy phun nước ra cho các ngươi không?”
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 20