Dân-số Ký 20:11
Dân-số Ký 20:11 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Môi-se giơ tay lên, đập hòn đá hai lần bằng cây gậy mình. Nước bèn chảy tràn ra nhiều, hội-chúng uống, và súc-vật họ uống nữa.
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 20Dân-số Ký 20:11 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Nói xong, ông giơ gậy lên đập vào vầng đá hai lần. Nước bắn vọt ra. Người và thú vật đều uống.
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 20Dân-số Ký 20:11 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Nói xong, Môi-se vung gậy đập vào vầng đá hai lần. Nước liền bắn vọt ra lai láng. Vậy toàn dân và thú vật đều uống.
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 20Dân-số Ký 20:11 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Mô-se liền giơ cây gậy đập tảng đá hai lần. Nước bắt đầu phun ra và dân chúng cùng súc vật đều uống.
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 20