Dân-số Ký 20:12
Dân-số Ký 20:12 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Bởi vì hai ngươi không có tin đến ta, đặng tôn ta nên thánh trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, vì cớ đó, hai ngươi sẽ không đem hội-chúng nầy vào xứ mà ta đã cho nó đâu.
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 20Dân-số Ký 20:12 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Nhưng CHÚA phán bảo Môi-se và A-rôn: “Vì các ngươi không tin Ta, không tôn thánh Ta trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, nên các ngươi sẽ không dẫn dân vào đất Ta đã hứa cho họ.”
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 20Dân-số Ký 20:12 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Nhưng Chúa Hằng Hữu trách Môi-se và A-rôn: “Vì các con không tin Ta, không tôn thánh Ta trước mắt người Ít-ra-ên, nên các con sẽ không dẫn họ vào đất Ta hứa cho!”
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 20Dân-số Ký 20:12 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Nhưng CHÚA bảo Mô-se và A-rôn, “Vì con không tin ta và không tôn ta là thánh trước mặt dân chúng, nên con không được dẫn họ vào xứ ta đã hứa cho họ.”
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 20