Dân-số Ký 23:19
Dân-số Ký 23:19 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối, Cũng chẳng phải là con loài người đặng hối-cải. Điều Ngài đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư? Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng-nghiệm sao?
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 23Dân-số Ký 23:19 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Đức Chúa Trời đâu phải loài người để nói dối, Ngài đâu phải con loài người để đổi ý. Có bao giờ Ngài nói mà không làm? Hay hứa mà không thực hiện?
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 23Dân-số Ký 23:19 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Đức Chúa Trời đâu phải loài người để nói dối, hay để đổi thay ý kiến? Có bao giờ Ngài nói điều gì rồi không làm không?
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 23Dân-số Ký 23:19 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Thượng Đế không phải là loài người nên không nói dối. Ngài không phải là con người nên không đổi ý. Điều gì Ngài phán thì Ngài làm. Điều gì Ngài hứa thì Ngài làm cho thành tựu.
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 23