Dân-số Ký 27:18
Dân-số Ký 27:18 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy chọn lấy Giô-suê con trai của Nun, người có Thần cảm-động; phải đặt tay trên mình người
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 27Dân-số Ký 27:18 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
CHÚA đáp lời Môi-se: “Chọn Giô-suê, con trai Nun là người có thần trong mình. Con sẽ đặt tay trên người.
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 27Dân-số Ký 27:18 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Chúa Hằng Hữu đáp: “Giô-suê, con của Nun là người có Thần ở cùng. Trước hết, con đem người đến, đặt tay trên người.
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 27Dân-số Ký 27:18 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Vì vậy CHÚA bảo Mô-se, “Hãy chọn Giô-suê, con trai của Nun, vì Thần linh ta ở trong người. Hãy đặt tay con trên người
Chia sẻ
Đọc Dân-số Ký 27