Phi-líp 4:12
Phi-líp 4:12 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Tôi biết chịu nghèo-hèn, cũng biết được dư-dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được.
Chia sẻ
Đọc Phi-líp 4Phi-líp 4:12 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Tôi biết thế nào là nghèo túng, thế nào là sung túc. Trong mỗi nơi và mọi hoàn cảnh tôi đã học được bí quyết để sống no đủ hay đói khát, sung túc hay thiếu thốn.
Chia sẻ
Đọc Phi-líp 4Phi-líp 4:12 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Tôi đã trải qua những cơn túng ngặt cũng như những ngày dư dật. Tôi đã nắm được bí quyết này: Ở đâu và lúc nào, dù no hay đói, dù dư hay thiếu, tôi vẫn luôn vui thỏa.
Chia sẻ
Đọc Phi-líp 4Phi-líp 4:12 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Tôi biết sống túng thiếu hay sung túc. Trong mọi hoàn cảnh và mọi lúc, tôi đã học bí quyết sống, khi no cũng như khi đói, khi dư dả cũng như khi thiếu thốn.
Chia sẻ
Đọc Phi-líp 4