Châm-ngôn 18:20-21
Châm-ngôn 18:20-21 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Bụng người sẽ được no-nê bông-trái của miệng mình; Huê-lợi môi miệng mình sẽ làm cho người no đủ. Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; Kẻ ái-mộ nó sẽ ăn bông-trái của nó.
Châm-ngôn 18:20-21 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Nhờ kết quả của miệng, một người được no bụng; Sản phẩm của môi giúp người no đủ. Sống chết ở trong tay của lưỡi; Kẻ nào yêu mến nó sẽ ăn bông trái của nó.
Châm-ngôn 18:20-21 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Bông trái của miệng làm dạ dày no đủ; hoa lợi của môi làm thỏa thích tâm can. Quyền sống chết nằm nơi cái lưỡi; ai nuông chiều, lãnh hậu quả tày đình.
Châm-ngôn 18:20-21 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Nhờ lời nói mà được hưởng phúc; cũng nhờ môi miệng mà được khen ngợi. Sống chết đều do lời nói mà ra. Ăn nói thận trọng sẽ được khen thưởng.
Châm-ngôn 18:20-21 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Bông trái của miệng làm cho bụng no thỏa; Kết quả của môi khiến bao tử no nê. Sống hay chết do quyền của lưỡi; Ai yêu mến nó sẽ ăn hoa lợi của nó.