Châm-ngôn 24:1-2
Châm-ngôn 24:1-2 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Chớ ganh-ghét kẻ làm ác, Đừng ước-ao ở cùng chúng nó. Vì lòng chúng nó toan điều hủy-phá, Và môi họ nói ra sự tổn-hại.
Chia sẻ
Đọc Châm-ngôn 24Châm-ngôn 24:1-2 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Chớ ganh tị với kẻ ác, Cũng đừng mong ước ở cùng chúng nó. Vì lòng chúng nó nghĩ điều hung dữ; Môi chúng nó nói điều tổn hại.
Chia sẻ
Đọc Châm-ngôn 24Châm-ngôn 24:1-2 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Chớ ganh tị người ác, cũng đừng mong kết bạn với họ. Vì lòng chúng đầy âm mưu bạo tàn, môi nói ra toàn lời nguy hại.
Chia sẻ
Đọc Châm-ngôn 24Châm-ngôn 24:1-2 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Đừng ganh tị với kẻ ác, cũng đừng mong ước kết bạn với chúng. Đầu óc chúng chỉ âm mưu hung bạo, và lúc nào cũng nói đến chuyện gây rối.
Chia sẻ
Đọc Châm-ngôn 24