Thi-thiên 22:27-28
Thi-thiên 22:27-28 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Bốn phương thế-gian sẽ nhớ và trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Các họ-hàng muôn dân sẽ thờ-lạy trước mặt Ngài. Vì nước thuộc về Đức Giê-hô-va, Ngài cai-trị trên muôn dân.
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 22Thi-thiên 22:27-28 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Khắp cả trái đất Sẽ ghi nhớ và trở lại cùng CHÚA, Tất cả gia tộc các nước Sẽ thờ phượng trước mặt Ngài. Vì quyền cai trị thuộc về CHÚA, Ngài thống trị trên các nước.
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 22Thi-thiên 22:27-28 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Cả địa cầu sẽ nhớ Chúa Hằng Hữu và quay về với Ngài. Dân các nước sẽ cúi đầu thờ lạy Chúa. Vì việc thống trị là quyền Chúa Hằng Hữu. Ngài làm vua cai quản hết muôn dân.
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 22Thi-thiên 22:27-28 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Dân chúng khắp nơi sẽ nhớ và quay về cùng Ngài. Mọi gia tộc trên thế gian sẽ thờ phụng Ngài; vì CHÚA là Vua, Ngài cai quản mọi quốc gia.
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 22