Thi-thiên 32:7
Thi-thiên 32:7 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Ngài là nơi trú ẩn của tôi. Ngài bảo vệ tôi khỏi mọi gian nan và khiến lòng tôi đầy dẫy những bài ca cứu rỗi của Chúa. Xê-la
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 32Thi-thiên 32:7 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)
Chúa là nơi trú ẩn của con; Chúa bảo vệ con khỏi cơn gian truân; Chúa lấy bài ca giải cứu mà bao phủ con. (Sê-la)
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 32Thi-thiên 32:7 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Chúa là nơi ẩn-núp tôi; Chúa bảo-hộ tôi khỏi sự gian-truân; Chúa lấy bài hát giải-cứu mà vây-phủ tôi. (Sê-la)
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 32Thi-thiên 32:7 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Ngài là nơi trú ẩn cho tôi, Ngài gìn giữ tôi khỏi hoạn nạn, Ngài bao phủ tôi bằng những bài ca giải cứu.
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 32