Thi-thiên 41:4
Thi-thiên 41:4 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Tôi nói, “Lạy CHÚA, xin thương xót tôi. Chữa lành tôi vì tôi phạm tội cùng Chúa.”
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 41Thi-thiên 41:4 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Còn phần tôi, tôi nói rằng, “CHÚA ôi, xin thương xót con; Xin chữa lành linh hồn con, vì con phạm tội đối với Ngài.”
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 41Thi-thiên 41:4 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Tôi đã nói: Đức Giê-hô-va ôi! xin thương-xót tôi, Chữa lành linh-hồn tôi, vì tôi đã phạm tội cùng Ngài.
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 41Thi-thiên 41:4 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Còn tôi, tôi thưa: Lạy CHÚA, xin thương xót tôi. Xin chữa lành tôi, vì tôi phạm tội cùng Ngài.
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 41