Thi-thiên 42:1-2
Thi-thiên 42:1-2 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Thượng Đế ôi, tôi khao khát Ngài như con nai thèm suối nước. Tôi khát khao Thượng Đế hằng sống. Chừng nào tôi mới được đi gặp Ngài?
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 42Thi-thiên 42:1-2 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Đức Chúa Trời ôi, như con nai thèm khát khe nước thể nào, Linh hồn con cũng khát khao Ngài thể ấy. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, Tức Đức Chúa Trời hằng sống; Khi nào tôi mới được đến để ra mắt Đức Chúa Trời đây?
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 42Thi-thiên 42:1-2 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Đức Chúa Trời ôi! linh-hồn tôi mơ-ước Chúa, Như con nai cái thèm-khát khe nước. Linh-hồn tôi khát-khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống: Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào?
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 42Thi-thiên 42:1-2 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Đức Chúa Trời ôi! Linh hồn tôi mong đợi Chúa Như con nai thèm khát suối nước. Linh hồn tôi khao khát Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống. Khi nào tôi mới được đến trình diện trước mặt Đức Chúa Trời?
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 42