Thi-thiên 42:6
Thi-thiên 42:6 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
và Thượng Đế tôi. Tôi rất buồn thảm. Tôi nghĩ đến Ngài nơi nguồn sông Giô-đanh, gần đỉnh núi Hẹt-môn và núi Mít-xa.
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 42Thi-thiên 42:6 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Đức Chúa Trời của con ôi, Linh hồn con buồn bã trong con; Từ xứ Giô-đanh, từ các đỉnh Hẹt-môn, Từ Đồi Mi-xa, con nhớ đến Ngài.
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 42Thi-thiên 42:6 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Đức Chúa Trời tôi ôi! linh-hồn tôi bị sờn-ngã trong mình tôi; Nên từ xứ Giô-đanh, Từ núi Hẹt-môn, và từ gò Mít-sê-a, tôi nhớ đến Chúa.
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 42Thi-thiên 42:6 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Linh hồn tôi chán nản trong tôi, Nên tôi nhớ đến Ngài. Từ vùng đất Giô-đanh, Từ rặng núi Hẹt-môn và đồi Mít-sê-a.
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 42