Thi-thiên 48:10
Thi-thiên 48:10 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Lạy Thượng Đế, Ngài nổi danh khắp nơi. Khắp đất mọi người đều ca ngợi Ngài. Tay phải Chúa đầy sự cứu rỗi.
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 48Thi-thiên 48:10 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Hỡi Đức Chúa Trời, danh Chúa thể nào, Thì sự ngợi-khen Chúa thể ấy cho đến các đầu cùng trái đất; Tay hữu Chúa đầy-dẫy sự công-bình.
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 48Thi-thiên 48:10 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Lạy Đức Chúa Trời, danh Ngài thể nào, Thì lời ca ngợi Ngài cũng vang ra tận cùng trái đất thể ấy. Tay hữu Ngài đầy sự công bình.
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 48Thi-thiên 48:10 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Lạy Đức Chúa Trời, như Danh Ngài, tiếng ca ngợi Chúa vang đến tận cùng trái đất. Tay phải Ngài tràn đầy vinh quang.
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 48