Thi-thiên 59:17
Thi-thiên 59:17 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Lạy Đấng Sức Mạnh của con, con ca ngợi Ngài, vì Ngài, lạy Đức Chúa Trời, là nơi ẩn náu. Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót.
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 59Thi-thiên 59:17 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Lạy Thượng Đế, sức mạnh tôi, tôi sẽ hát ca ngợi Ngài. Lạy Thượng Đế, Đấng bảo vệ tôi, Ngài là Thượng, Đấng yêu thương tôi.
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 59Thi-thiên 59:17 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Sức Mạnh của con ôi, con sẽ hát ca chúc tụng Ngài, Vì Ngài, Đức Chúa Trời ôi, là thành trì kiên cố của con, Và là Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót của con.
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 59Thi-thiên 59:17 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)
Lạy Chúa là sức lực con, con sẽ ca ngợi Ngài; Vì Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu của con, Tức là Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ với con.
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 59