Thi-thiên 62:8
Thi-thiên 62:8 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Hỡi bá-tánh, khá nhờ-cậy nơi Ngài luôn luôn, Hãy dốc đổ sự lòng mình ra tại trước mặt Ngài: Đức Chúa Trời là nơi nương-náu của chúng ta. (Sê-la)
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 62Thi-thiên 62:8 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Hỡi chúng dân, hãy tin cậy Chúa mãi mãi. Hãy dốc đổ lòng ra với Ngài, vì Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn của chúng ta.
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 62Thi-thiên 62:8 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Hỡi dân ta, hãy luôn luôn tin cậy nơi Ngài. Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn của chúng ta. Sê-la
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 62Thi-thiên 62:8 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Hỡi muôn dân, hãy luôn luôn tin cậy nơi Chúa. Hãy trút hết tâm sự mình với Ngài, vì Thượng Đế là nguồn che chở của chúng tôi. Xê-la
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 62