Thi-thiên 67:1
Thi-thiên 67:1 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Nguyện Đức Chúa Trời thương xót và ban phước. Xin Thiên nhan rạng rỡ trên chúng con.
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 67Thi-thiên 67:1 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Nguyện Đức Chúa Trời thương-xót chúng tôi, và ban phước cho chúng tôi, Soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi. (Sê-la)
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 67Thi-thiên 67:1 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót chúng tôi, Xin ban phước cho chúng tôi và soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi. Sê-la
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 67Thi-thiên 67:1 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Lạy Chúa, xin thương xót chúng tôi, xin ban phước và tỏ lòng nhân từ Ngài với chúng tôi, Xê-la
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 67