Thi-thiên 73:28
Thi-thiên 73:28 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Nhưng lấy làm tốt thay cho tôi đến gần Đức Chúa Trời: Tôi nhờ Chúa Giê-hô-va làm nơi nương-náu mình, Đặng thuật lại hết thảy các công-việc Ngài.
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 73Thi-thiên 73:28 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Nhưng riêng con, được gần Đức Chúa Trời thật phước hạnh thay! Nhờ Chúa Hằng Hữu Chí Cao làm nơi ẩn trú, và con sẽ thuật lại tất cả việc kỳ diệu Ngài làm.
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 73Thi-thiên 73:28 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Còn tôi, thật là phúc lành cho tôi được ở gần Đức Chúa Trời, Tôi đã nhờ CHÚA làm nơi trú ẩn của tôi Để tôi công bố mọi công việc Ngài.
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 73Thi-thiên 73:28 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Nhưng tôi sống gần Chúa, đó là điều tốt. Chúa, Thượng Đế là nơi trú ẩn của tôi. Tôi sẽ thuật hết các công việc Ngài.
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 73