Thi-thiên 81:13-14
Thi-thiên 81:13-14 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Ôi! chớ chi dân ta khứng nghe ta Chớ chi Y-sơ-ra-ên chịu đi trong đường-lối ta! Thì chẳng bao lâu ta bắt suy-phục các thù-nghịch chúng nó, Trở tay ta nghịch những cừu-địch chúng nó.
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 81Thi-thiên 81:13-14 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Ôi, ước gì dân Ta nghe tiếng Ta! Và Ít-ra-ên đi theo đường lối Ta! Ta sẽ nhanh chóng đánh bại quân thù họ! Và Ta sẽ trở tay nghịch cùng kẻ địch!
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 81Thi-thiên 81:13-14 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Ước gì dân Ta nghe Ta; Ước gì Y-sơ-ra-ên đi theo đường lối Ta; Thì Ta sẽ sớm chinh phục kẻ thù của chúng Và đưa tay chống lại địch thủ của chúng nó.
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 81Thi-thiên 81:13-14 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Ta mong dân ta lắng nghe ta; Ta ao ước Ít-ra-en sống theo đường lối ta. Như thế ta mới có thể mau chóng đánh bại kẻ thù của họ và trở tay nghịch lại địch thủ họ.
Chia sẻ
Đọc Thi-thiên 81