Khải-huyền 1:17
Khải-huyền 1:17 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Vừa thấy Chúa, tôi ngã xuống chân Ngài như chết. Nhưng Ngài đặt tay phải lên mình tôi, ôn tồn bảo: “Đừng sợ, Ta là Đầu Tiên và Cuối Cùng.
Chia sẻ
Đọc Khải-huyền 1Khải-huyền 1:17 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Khi thấy Ngài, tôi ngã quỵ nơi chân Ngài như người chết. Bấy giờ Ngài đặt tay phải Ngài trên tôi và nói, “Đừng sợ. Ta là Đấng Đầu Tiên và Đấng Cuối Cùng.
Chia sẻ
Đọc Khải-huyền 1Khải-huyền 1:17 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết; nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi, mà rằng: Đừng sợ chi, ta là Đấng trước hết, và là Đấng sau cùng
Chia sẻ
Đọc Khải-huyền 1Khải-huyền 1:17 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Khi thấy Ngài, tôi ngã nhào xuống chân Ngài như đã chết, nhưng Ngài đặt tay phải trên tôi mà bảo: “Con đừng sợ! Ta là Đầu Tiên và Cuối cùng
Chia sẻ
Đọc Khải-huyền 1