Khải-huyền 10:1
Khải-huyền 10:1 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Đoạn, tôi lại thấy một vị thiên-sứ khác sức mạnh lắm, ở từ trời xuống, có đám mây bao-bọc lấy. Trên đầu người có mống; mặt người giống như mặt trời và chân như trụ lửa.
Chia sẻ
Đọc Khải-huyền 10Khải-huyền 10:1 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Lúc ấy, tôi thấy một thiên sứ dũng mãnh khác từ trời xuống, mặc y phục bằng mây, đầu đội cầu vồng, mặt sáng rực như mặt trời, chân như trụ lửa.
Chia sẻ
Đọc Khải-huyền 10Khải-huyền 10:1 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Tôi thấy một thiên sứ uy dũng khác từ trời xuống, mình mặc mây trời, đầu đội cầu vồng, mặt sáng rực như mặt trời, chân như trụ lửa.
Chia sẻ
Đọc Khải-huyền 10Khải-huyền 10:1 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Rồi tôi thấy một thiên sứ dũng mãnh khác từ thiên đàng xuống có đám mây bao bọc, trên đầu có cái mống, mặt giống như mặt trời, chân như trụ lửa.
Chia sẻ
Đọc Khải-huyền 10