Khải-huyền 14:8
Khải-huyền 14:8 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Kế đó một vị thiên sứ khác, vị thiên sứ thứ nhì, đến tiếp theo, và nói, “Đã sụp đổ rồi! Ba-by-lôn lớn đã sụp đổ rồi! Nó là kẻ đã cho tất cả các nước uống rượu gian dâm cuồng loạn của nó.”
Chia sẻ
Đọc Khải-huyền 14Khải-huyền 14:8 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)
Một thiên sứ khác, là vị thứ hai theo sau, nói rằng: “Ba-by-lôn vĩ đại đã sụp đổ, đã sụp đổ rồi! Nó đã khiến tất cả các nước uống rượu cuồng loạn vô luân của nó.”
Chia sẻ
Đọc Khải-huyền 14Khải-huyền 14:8 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Một vị thiên-sứ khác, là vị thứ hai, theo sau mà rằng: Ba-by-lôn lớn kia, đã đổ rồi, đã đổ rồi, vì nó có cho các dân-tộc uống rượu tà-dâm thạnh-nộ của nó.
Chia sẻ
Đọc Khải-huyền 14Khải-huyền 14:8 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Thiên sứ thứ nhì theo sau tuyên bố: “Ba-by-lôn vĩ đại đã sụp đổ hoàn toàn! Thành đã khiến tất cả các dân tộc uống rượu tình dục dâm loạn của nó.”
Chia sẻ
Đọc Khải-huyền 14