Khải-huyền 16:15
Khải-huyền 16:15 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
“Này, Ta đến như kẻ trộm! Phước cho người nào tỉnh thức và giữ gìn áo xống mình, để không phải trần trụi, xấu hổ lúc ra đi.”
Chia sẻ
Đọc Khải-huyền 16Khải-huyền 16:15 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Kìa, ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ tỉnh-thức và giữ-gìn áo-xống mình, đặng khỏi đi lõa-lồ và người ta không thấy sự xấu-hổ mình!
Chia sẻ
Đọc Khải-huyền 16Khải-huyền 16:15 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Này, Ta đến như kẻ trộm, phước cho kẻ nào tỉnh thức và giữ gìn áo xống mình để khỏi đi trần truồng và khỏi bị người ta thấy sự xấu hổ mình.
Chia sẻ
Đọc Khải-huyền 16Khải-huyền 16:15 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
“Nghe đây! Ta sẽ đến như kẻ trộm! Phúc cho người nào thức tỉnh và mặc áo quần, khỏi trần truồng để mọi người không thấy sự xấu hổ của mình.”
Chia sẻ
Đọc Khải-huyền 16