Khải-huyền 21:3
Khải-huyền 21:3 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Tôi nghe một tiếng lớn từ ngai nói: “Kìa, nhà của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Chúa sẽ sống với họ và họ sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở giữa họ và làm Chân Thần của họ.
Chia sẻ
Đọc Khải-huyền 21Khải-huyền 21:3 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: Này, đền-tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng.
Chia sẻ
Đọc Khải-huyền 21Khải-huyền 21:3 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai nói: “Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở với loài người, Ngài sẽ ở với họ. Họ sẽ làm dân Chúa, chính Ngài sẽ ở với họ và Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của họ.
Chia sẻ
Đọc Khải-huyền 21Khải-huyền 21:3 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Rồi tôi nghe một tiếng lớn phát ra từ ngôi rằng, “Bây giờ lều tạm của Thượng Đế ở giữa dân Ngài, Ngài sẽ sống giữa họ còn họ sẽ làm dân Ngài. Chính Ngài sẽ ở giữa họ và làm Thượng Đế của họ.
Chia sẻ
Đọc Khải-huyền 21