Khải-huyền 5:12
Khải-huyền 5:12 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Các thiên sứ hát lớn tiếng: “Chiên Con đã chịu giết— đáng được uy quyền, giàu có, khôn ngoan, sức mạnh, vinh dự, vinh quang, và chúc tụng.”
Chia sẻ
Đọc Khải-huyền 5Khải-huyền 5:12 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
tung hô rằng, “Chiên Con đã bị giết thật xứng đáng Để nhận lấy quyền năng, giàu sang, khôn ngoan, sức mạnh, Tôn kính, vinh hiển, và chúc tụng.”
Chia sẻ
Đọc Khải-huyền 5Khải-huyền 5:12 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
đồng nói lên một tiếng lớn rằng: Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền-phép, giàu-có, khôn-ngoan, năng-lực, tôn-quí, vinh-hiển và ngợi-khen!
Chia sẻ
Đọc Khải-huyền 5Khải-huyền 5:12 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
đồng hô lớn: “Chiên Con đã chịu chết Xứng đáng được quyền năng, giàu có, khôn ngoan, dũng lực, Danh dự, vinh quang và ca tụng.”
Chia sẻ
Đọc Khải-huyền 5