Khải-huyền 5:9
Khải-huyền 5:9 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Họ đồng hát một bài ca mới: “Ngài xứng đáng lấy cuộn sách, tháo các ấn và mở ra. Vì Ngài đã chịu chết để lấy máu mình chuộc về cho Đức Chúa Trời những người thuộc mọi dòng giống, dân tộc, và quốc gia.
Khải-huyền 5:9 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Họ cùng nhau hát một bài thánh ca mới rằng: “Ngài thật xứng đáng để lấy cuộn sách Và mở các ấn nó ra, Vì Ngài đã bị giết và đã dùng huyết mình mua chuộc cho Đức Chúa Trời Những người từ mọi bộ lạc, mọi ngôn ngữ, mọi dân tộc, và mọi quốc gia.
Khải-huyền 5:9 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra; vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi-phái, mọi tiếng, mọi dân-tộc, mọi nước
Khải-huyền 5:9 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Họ hát một bài ca mới: “Ngài xứng đáng nhận quyển sách Và tháo các ấn trên sách ra Vì Ngài đã chịu chết Và dùng huyết mình mua chuộc cho Đức Chúa Trời Những người trong tất cả các sắc tộc, ngôn ngữ, dân tộc, quốc gia
Khải-huyền 5:9 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Họ đồng ca bài hát mới tôn vinh Chiên Con: “Ngài xứng đáng lấy cuộn sách và mở các ấn, vì Ngài đã bị giết, và dùng huyết của sự chết Ngài đã chuộc lại cho Thượng Đế một dân gồm mọi chi tộc, mọi thứ tiếng, mọi chủng tộc, mọi quốc gia.