Khải-huyền 8:13
Khải-huyền 8:13 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Bấy giờ tôi thấy và nghe một chim đại bàng bay giữa trời kêu lớn, “Khốn thay! Khốn thay! Khốn thay cho những ai sống trên đất, vì tiếng kèn của ba vị thiên sứ khác sẽ thổi!”
Chia sẻ
Đọc Khải-huyền 8Khải-huyền 8:13 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Bấy giờ tôi nhìn xem, nghe chim phụng-hoàng bay giữa trời, kêu tiếng lớn rằng: Khốn thay! Khốn thay! Khốn thay cho những dân-sự trên đất, vì cớ tiếng loa mà ba vị thiên-sứ khác còn phải thổi nữa.
Chia sẻ
Đọc Khải-huyền 8Khải-huyền 8:13 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Tôi đang ngắm nhìn, chợt nghe một con đại bàng bay giữa trời rao lớn rằng: Khốn thay, khốn thay, khốn thay cho các dân cư trên mặt đất vì những tiếng kèn mà ba thiên sứ sắp thổi lên.
Chia sẻ
Đọc Khải-huyền 8Khải-huyền 8:13 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Kế đến, tôi thấy một con đại bàng bay trên không trung kêu lớn: “Khốn thay, khốn thay, khốn thay cho dân cư trên đất vì tiếng kèn của ba thiên sứ sắp thổi.”
Chia sẻ
Đọc Khải-huyền 8