Rô-ma 7:21-22
Rô-ma 7:21-22 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)
Bởi vậy, tôi khám phá ra luật nầy: Khi tôi muốn làm điều thiện thì điều ác bám theo tôi. Vì trong thâm tâm, tôi rất vui thích luật pháp của Đức Chúa Trời
Chia sẻ
Đọc Rô-ma 7Rô-ma 7:21-22 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: Khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính-dấp theo tôi. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật-pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng
Chia sẻ
Đọc Rô-ma 7Rô-ma 7:21-22 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Vậy tôi tìm thấy có luật này: Đó là khi tôi muốn làm điều lành thì điều ác cứ vương vấn tôi; Vì theo con người bề trong thì tôi thích kinh luật của Đức Chúa Trời
Chia sẻ
Đọc Rô-ma 7Rô-ma 7:21-22 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Do đó, tôi khám phá ra luật này: Khi muốn làm điều tốt, tôi lại làm điều xấu. Dù trong thâm tâm, tôi vẫn yêu thích luật Đức Chúa Trời.
Chia sẻ
Đọc Rô-ma 7