Ru-tơ 4:14
Ru-tơ 4:14 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Bấy giờ các phụ nữ nói với bà Na-ô-mi, “Chúc tụng CHÚA, Đấng đã không để cho bà chẳng có người bà con nào chuộc lại sản nghiệp. Nguyện danh người ấy được tôn trọng trong I-sơ-ra-ên.
Chia sẻ
Đọc Ru-tơ 4Ru-tơ 4:14 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Các người đàn bà nói cùng Na-ô-mi rằng: Đáng ngợi-khen Đức Giê-hô-va chẳng từ chối cho bà một người có quyền chuộc lại; nguyện danh của người trở nên sang-trọng nơi Y-sơ-ra-ên!
Chia sẻ
Đọc Ru-tơ 4Ru-tơ 4:14 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Bấy giờ các bà nói với Na-ô-mi rằng: “Thật đáng chúc tụng CHÚA, là Đấng không để cho bà chẳng có người chuộc lại sản nghiệp của bà. Nguyện danh của người ấy được tôn trọng trong Y-sơ-ra-ên.
Chia sẻ
Đọc Ru-tơ 4Ru-tơ 4:14 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Phụ nữ trong thành nói với Na-ô-mi: “Ngợi tôn Chúa Hằng Hữu, Đấng đã ban một người chuộc lại sản nghiệp cho bà. Cầu Chúa cho cậu bé mới sinh được nổi tiếng trong Ít-ra-ên.
Chia sẻ
Đọc Ru-tơ 4