Xa-cha-ri 6:12
Xa-cha-ri 6:12 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Ngươi khá nói cùng người rằng: Đức Giê-hô-va vạn-quân có phán như vầy: Nầy, có một người tên là Chồi-mống, sẽ nứt ra từ chỗ người, và người ấy sẽ xây đền-thờ Đức Giê-hô-va.
Chia sẻ
Đọc Xa-cha-ri 6Xa-cha-ri 6:12 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Hãy nói với ông ấy, ‘CHÚA các đạo quân phán thế này, “Đây là người có biệt danh là Chồi Non, vì người ấy sẽ từ chỗ mình mà đâm chồi mọc ra, và người ấy sẽ xây Đền Thờ CHÚA.
Chia sẻ
Đọc Xa-cha-ri 6Xa-cha-ri 6:12 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
và nói: ‘CHÚA Vạn Quân phán: Này, một người mệnh danh là Chồi con, Sẽ đâm chồi nứt lộc từ ngay giữa chỗ mình, Và xây đền thờ cho CHÚA
Chia sẻ
Đọc Xa-cha-ri 6Xa-cha-ri 6:12 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Hãy nói với người như sau: ‘Đây là điều Chúa Hằng Hữu Vạn Quân phán: Một người tên là Chồi Nhánh mọc ra từ chỗ mình sẽ cất Đền Thờ Chúa Hằng Hữu.
Chia sẻ
Đọc Xa-cha-ri 6