1
Lu 9:23
Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011
Bấy giờ Ngài nói với mọi người, “Nếu ai muốn theo Ta, người ấy phải từ bỏ chính mình, hằng ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta.
So sánh
Khám phá Lu 9:23
2
Lu 9:24
Vì ai muốn cứu mạng sống mình sẽ mất, nhưng ai vì cớ Ta mà mất mạng sống mình sẽ cứu được nó.
Khám phá Lu 9:24
3
Lu 9:62
Đức Chúa Jesus nói với người ấy, “Không ai đã tra tay cầm cày mà cứ quay nhìn đằng sau lại thích hợp với vương quốc Đức Chúa Trời.”
Khám phá Lu 9:62
4
Lu 9:25
Vì nếu một người được cả thế giới mà mất chính mình hoặc thiệt hại chính mình thì có ích gì?
Khám phá Lu 9:25
5
Lu 9:26
Vì ai hổ thẹn về Ta và những lời Ta, Con Người cũng sẽ hổ thẹn về kẻ ấy khi ngự đến trong vinh hiển của Người, của Cha Người, và của các thiên sứ thánh.
Khám phá Lu 9:26
6
Lu 9:58
Đức Chúa Jesus nói với người ấy, “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.”
Khám phá Lu 9:58
7
Lu 9:48
rồi nói với họ, “Ai nhân danh Ta đón tiếp đứa trẻ này là đón tiếp Ta; ai đón tiếp Ta là đón tiếp Đấng đã sai Ta, vì người nhỏ nhất trong tất cả các ngươi sẽ là người lớn nhất.”
Khám phá Lu 9:48
Trang chủ
Kinh Thánh
Kế hoạch
Video