1
Mác 1:35
Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011
Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn tối, Ngài thức dậy, đi ra, đến một nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó.
So sánh
Khám phá Mác 1:35
2
Mác 1:15
rằng, “Kỳ đã trọn, vương quốc Đức Chúa Trời đang đến gần, hãy ăn năn và tin nhận Tin Mừng.”
Khám phá Mác 1:15
3
Mác 1:10-11
Vừa khi ra khỏi nước, Ngài thấy các từng trời mở ra, và Đức Thánh Linh ngự xuống trên Ngài như một chim bồ câu. Bấy giờ có tiếng từ trời phán rằng, “Con là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn.”
Khám phá Mác 1:10-11
4
Mác 1:8
Tôi làm báp-têm cho các người bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm báp-têm cho các người bằng Đức Thánh Linh.”
Khám phá Mác 1:8
5
Mác 1:17-18
Đức Chúa Jesus nói với họ, “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm các ngươi thành những tay đánh lưới người.” Họ lập tức bỏ lưới và theo Ngài.
Khám phá Mác 1:17-18
6
Mác 1:22
Người ta lấy làm lạ về sự giảng dạy của Ngài, vì Ngài giảng dạy như một người đầy thẩm quyền, chứ không như những thầy dạy giáo luật.
Khám phá Mác 1:22
Trang chủ
Kinh Thánh
Kế hoạch
Video