1
Thi thiên 10:17-18
Thánh Kinh: Bản Phổ thông
Lạy CHÚA, Ngài đã nghe nguyện vọng kẻ nghèo. Xin đáp lời họ van xin và nghe tiếng kêu cầu của họ. Xin bảo vệ kẻ mồ côi, kéo họ ra khỏi cảnh khốn khổ để họ không còn sợ kẻ ác nữa.
So sánh
Khám phá Thi thiên 10:17-18
2
Thi thiên 10:14
Lạy Chúa, Ngài hẳn đã thấy những điều hung bạo và gian ác nầy; xin nhìn đến và ra tay. Những kẻ khốn cùng trông cậy Ngài giúp đỡ. Ngài là Đấng cứu giúp kẻ mồ côi.
Khám phá Thi thiên 10:14
3
Thi thiên 10:1
CHÚA ôi, sao Ngài đứng xa? Trong khi tôi gặp khốn khó, sao Ngài lánh mặt đi?
Khám phá Thi thiên 10:1
4
Thi thiên 10:12
Lạy CHÚA, xin đứng dậy và ra tay. Xin đừng quên kẻ khốn cùng.
Khám phá Thi thiên 10:12
Trang chủ
Kinh Thánh
Kế hoạch
Video