1
Xuất 1:17
Kinh Thánh Bản Dịch Mới
Tuy nhiên mấy cô đỡ này có lòng kính sợ Đức Chúa Trời không làm theo chỉ thị của vua Ai-cập và cứ để cho các em bé trai sống.
So sánh
Khám phá Xuất 1:17
2
Xuất 1:12
Nhưng càng bị áp bức bao nhiêu, dân Y-sơ-ra-ên càng sinh sôi nẩy nở và lan tràn bấy nhiêu, vì vậy người Ai-cập sợ người Y-sơ-ra-ên
Khám phá Xuất 1:12
3
Xuất 1:21
Vì mấy cô đỡ kính sợ Đức Chúa Trời nên Ngài cho gia đình họ thịnh vượng.
Khám phá Xuất 1:21
4
Xuất 1:8
Sau đó có một vua mới lên ngôi cai trị Ai-cập và vua này không biết Giô-sép.
Khám phá Xuất 1:8
Trang chủ
Kinh Thánh
Kế hoạch
Video