1
Thi 32:8
Kinh Thánh Bản Dịch Mới
Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi. Mắt Ta hằng chăm nom, cố vấn ngươi.
So sánh
Khám phá Thi 32:8
2
Thi 32:7
Ngài là nơi trú ẩn cho tôi, Ngài gìn giữ tôi khỏi hoạn nạn, Ngài bao phủ tôi bằng những bài ca giải cứu.
Khám phá Thi 32:7
3
Thi 32:5
Tôi đã thú tội cùng Ngài, Không giấu tội ác tôi. Tôi nói: “Tôi sẽ xưng Các sự vi phạm tôi cùng CHÚA, Và Ngài đã tha thứ Tội lỗi gian ác tôi.”
Khám phá Thi 32:5
4
Thi 32:1
Phước cho người nào Có sự vi phạm được tha thứ, Tội lỗi mình được khỏa lấp.
Khám phá Thi 32:1
5
Thi 32:2
Phước cho người nào CHÚA không quy tội ác cho, Và trong tâm linh không có sự gian dối.
Khám phá Thi 32:2
6
Thi 32:6
Vì vậy, hết thảy những người trung tín, Hãy cầu nguyện cùng Ngài đang khi có thể gặp được. Dù khi có nước lụt lớn dâng lên Cũng không đụng đến người.
Khám phá Thi 32:6
Trang chủ
Kinh Thánh
Kế hoạch
Video