Anh chị em đã được Đức Chúa Trời lựa chọn trở nên thánh và yêu thương, nên hãy đối xử với mọi người với tấm lòng thương xót, nhân từ, khiêm tốn, dịu dàng, và nhẫn nại. Đừng hận thù nhau, hãy nhường nhịn nhau, và tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh chị em. Vượt trên mọi đức tính ấy, tình yêu thương là mối dây liên kết toàn hảo.
Đọc Cô-lô-se 3
Nghe Cô-lô-se 3
Chia sẻ
So sánh Tất cả Bản dịch: Cô-lô-se 3:12-14
Lưu các câu Kinh Thánh, đọc ngoại tuyến, xem các clip dạy học và hơn thế nữa!
Trang chủ
Kinh Thánh
Kế hoạch
Video