Sáng-thế Ký 41:38
Sáng-thế Ký 41:38 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Pha-ra-ôn phán cùng quần-thần rằng: Chúng ta há dễ tìm một người như người nầy, có thần-minh của Đức Chúa Trời được sao?
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 41Sáng-thế Ký 41:38 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Vua Pha-ra-ôn bảo họ: “Còn ai hơn Giô-sép, người có Thần Linh của Đức Chúa Trời?”
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 41Sáng-thế Ký 41:38 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Vua hỏi họ, “Chúng ta tìm đâu ra người nào xứng đáng hơn Giô-xép để đảm nhận việc nầy? Thần linh của Thượng Đế quả thật ngự trong anh ta!”
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 41Sáng-thế Ký 41:38 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Pha-ra-ôn bàn với triều đình: “Ta tìm đâu thấy một người có thần của Đức Chúa Trời ngự như người này?”
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 41