Kiêng Ăn Như Đa-ni-ênBài mẫu
Tấm lòng của bạn thế nào
Đức tin nhắm sai mục tiêu là không có giá trị. Đức tin chỉ tập trung vào bản thân bạn, hạnh phúc của bạn, phước lành của bạn và cuộc sống thoải mái của bạn là đức tin đã đặt nhầm chỗ. Nó sẽ không sinh trái tốt.
Tôi thực sự có thể chia sẻ vô số câu chuyện của những cá nhân đã ngồi trong văn phòng của tôi, nhìn từ bên ngoài như thể họ đã từng trải qua điều đó. Tuy nhiên, khi cuộc sống của họ bất ổn, họ phải thừa nhận rằng họ đã chú tâm đến điều sai trái. Không chỉ nhắm sai mục tiêu, họ còn thừa nhận sự lừa dối của mình, giả mạo để đạt được mục tiêu đó, và rằng họ không có mối quan hệ thực sự với Đức Chúa Trời. Chúng là những cây ăn quả đẹp - không có trái.
Chúng không những không ra trái, mà hệ thống rễ của chúng còn nông và thiếu các thành phần cần thiết để duy trì sự sống. Cây trái nhỏ xinh của họ sắp chết vì đói kinh hoàng. Đức tin của họ là một đức tin giả, một đức tin được xây dựng trên những hạt cát giả. Chỉ được cái mã.
Đức Chúa Trời không quan tâm tới vỏ bọc. Ngài không nhìn vào vẻ bề ngoài. Ngài nhìn vào trái tim. Trong bài đọc hôm nay, bạn sẽ xem những gì Ngài đã nói với tiên tri Ê-sai — Ông đang kêu gọi dân sự của Ngài vì thói đạo đức giả của họ. Họ hành động như thể họ đang làm điều đúng, nhưng tấm lòng họ xa rời Ngài.
Tấm lòng của bạn thế nào? Đây là cách bạn có thể đánh giá điều đó: Hãy cầu xin Đức Chúa Trời xem xét nó và tìm kiếm bông trái của Ngài trong cuộc sống của bạn — những điều như tình yêu thương, niềm vui, sự bình an, kiên nhẫn, nhân từ, tốt bụng, dịu dàng và tự chủ.
Bây giờ, tôi không nói về việc làm gì đó để kiếm được bất cứ thứ gì từ Đức Chúa Trời. Nhưng tôi đang nói rằng đức tin mà không có hành động đi kèm là đức tin chết.
Ý định của tôi không phải là khiến bạn cảm thấy tội lỗi, bởi vì không có sự lên án nào đối với những người ở trong Đấng Giê-xu Christ. Nhưng tôi muốn bạn tự kiểm tra - và sẵn sàng đối mặt với những câu trả lời khó.
Nếu việc kiêng ăn của bạn là một hoạt động tôn giáo, thì vẫn chưa muộn để ăn năn, quay lại, cầu xin sự tha thứ và cầu xin Đức Chúa Trời sự kiêng ăn của bạn tạo ra hoa trái tốt về mặt thiêng liêng thay vì là một hoạt động tôn giáo. Nếu bạn làm điều này, “ thì ánh sáng của bạn sẽ chiếu ra trong bóng tối và sự tối tăm của bạn sẽ sáng ngời như giữa trưa," lời hứa của Đức Chúa Trời trong bài đọc hôm nay.
Tôi mong muốn được nghe bông trái mà Đức Chúa Trời đang tạo ra trong cuộc sống của bạn! Vui lòng chia sẻ những câu chuyện và kinh nghiệm của bạn từ chế độ kiêng ăn này bằng cách truy cập www.fastlikedaniel.com hoặc gửi email đến story@fastlikedaniel.com.
Kinh Thánh
Thông tin về Kế hoạch
Tôi không thích kiêng ăn! Thành thực mà nói thì chẳng có gì thú vị khi khước từ bản thân thức ăn mà bạn yêu thích và lối sống thoải mái mà bạn tận hưởng. Tôi có thể không thích nhịn ăn, nhưng tôi thích những kết quả của việc đó. Chế độ kiêng ăn Đa-ni-ên đã THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI TÔI! Nếu bạn cam kết với việc kiêng ăn và làm theo kế hoạch này, nó cũng sẽ thay đổi cuộc đời của bạn. Hãy nhường chỗ cho Đức Chúa Trời trong hành trình đáng kinh ngạc này khi chúng ta Kiêng Ăn Như Đa-ni-ên.
More